Giải quyết khó khăn trong hôn nhân bế tắc
Ngay lần đầu gặp, anh đã mến cô gái xinh đẹp và tài giỏi. Tuy bày tỏ tình cảm nhưng cô từ chối vì bị bệnh u nang buồng trứng, khó có khả năng làm mẹ. Khi biết lý do, anh càng yêu cô hơn và muốn bù đắp cho những thiệt thòi của cô. Anh an ủi cô rằng dù không thể làm mẹ, cô vẫn có quyền yêu và được yêu, và anh sẽ luôn bên cạnh. Câu nói ấy giúp cô vượt qua mặc cảm, đưa họ đến với nhau. Tình yêu của họ trải qua nhiều thử thách, ban đầu gia đình anh phản đối nhưng sau 3 năm thuyết phục, họ cuối cùng đã chấp nhận. Cuộc sống yêu nhau, mọi khó khăn đều trở nên nhẹ nhàng.
Cuộc sống có thể làm tình yêu thêm sâu sắc, nhưng không chỉ có hai người yêu nhau mà còn nhiều mối quan hệ khác. Anh không chỉ thuộc về cô mà còn có gia đình riêng. Khi về làm dâu, cô nhận ra điều này rõ ràng hơn. Sự ra đời của hai đứa con đã giúp hôn nhân của cô thoát khỏi bế tắc. Những năm đầu hạnh phúc trôi qua, nhưng sau 4-5 năm, sự thiếu vắng tiếng trẻ con khiến cuộc sống trở nên trống trải. Cô hiểu rằng anh không hoàn toàn hạnh phúc vì cô không thể sinh con. Dù bố mẹ chồng đã chấp nhận cô, họ vẫn buồn vì không có cháu. Mỗi lần thăm, họ lại than thở về nỗi khát khao có cháu bế.
Khi anh không có mặt, mẹ anh thường mắng mỏ cô khiến cô chỉ biết cúi đầu im lặng. Trong đại gia đình, mọi người vui vẻ bên con cái, còn vợ chồng cô lẻ loi, cảm thấy lạc lõng và đau khổ. Họ hàng nhà anh thẳng thừng chê trách cô không sinh được con, trong khi hàng xóm có người thông cảm, có người lại châm chọc. Dù đã cố gắng thụ tinh trong ống nghiệm 4 lần nhưng đều thất bại. Khi thất bại lần thứ ba và tư, anh không còn động viên cô như trước, có lẽ vì anh đã quá chán nản và thất vọng.
Cô tin rằng anh sẽ không bỏ rơi cô, dù anh không trách móc mà lòng cô vẫn lạc lõng, buồn bã vì không thể mang lại tiếng cười trẻ thơ cho tổ ấm nhỏ. Tạo hóa ban cho mỗi gia đình những đứa trẻ để cuộc sống thêm ý nghĩa, nhưng sau bốn, năm năm, chỉ có hai vợ chồng cô đơn lẻ bóng. Ngay cả anh, người luôn kiên định bên cô, cũng dần bị ảnh hưởng bởi gia đình và xã hội. Mỗi khi thấy anh nhìn trẻ con với ánh mắt trìu mến, lòng cô lại đau xót. Cô từng nghĩ đến việc giải thoát cho anh, để anh tìm được người phù hợp hơn. Những nỗi lo âu và buồn phiền theo cô vào từng giấc ngủ, khiến cô khao khát tiếng khóc trẻ thơ trong những đêm trống vắng. Những cảm xúc này chỉ người cùng cảnh ngộ mới có thể hiểu.
Cuộc sống có những va chạm, và con cái là sợi dây gắn kết vững chắc nhất. Do không có con, mỗi khi cãi vã, anh thường bỏ nhà đi và chỉ trở về khi cô gọi. Họ đã bàn về việc xin con nuôi, nhưng cả hai vẫn còn ngần ngại. Cô quyết định nếu lần thụ tinh trong ống nghiệm thứ năm này không thành công, cô sẽ trả tự do cho anh, dù rất đau lòng. Sau 7 năm kết hôn, cuối cùng, họ nhận được tin vui khi bác sĩ thông báo bước đầu thành công. Thời gian đầu thai kỳ trôi qua với niềm hạnh phúc và nỗi lo lắng, họ sợ hy vọng vừa nhen nhóm lại có thể tan vỡ.
Ba tháng sau, cô siêu âm lại và phát hiện có hai thai nhi phát triển bình thường. Đủ ngày, cô sinh hai đứa trẻ khỏe mạnh. Cả hai vợ chồng ôm nhau khóc mừng, gia đình hai bên cũng rơi nước mắt sau gần 8 năm kết hôn.


Source: https://afamily.vn/tinh-yeu-hon-nhan/go-nut-that-cho-cuoc-hon-nhan-be-tac-20130529085435897.chn